- Lời Chúa: Ga 13, 16-20
Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu nói với các ông: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
- Suy niệm
Cử chỉ Đức Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ trong bữa Tiệc Ly không chỉ là một hành động khiêm tốn, nhưng còn là một mặc khải: Thiên Chúa yêu thương bằng cách cúi xuống phục vụ, và quyền bính của Ngài được bày tỏ qua tình yêu tự hiến.
Yêu thương bằng phục vụ và lãnh đạo bằng sự tự hiến. Sau cử chỉ ấy, Đức Giêsu nói một lời thật đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó; nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em.”
Lời này mở ra cho chúng ta một con đường rất căn bản của đời môn đệ: con đường của sự khiêm tốn. Việc Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ như muốn nói rằng: nếu Thầy đã chọn con đường hạ mình, thì người môn đệ không thể chọn con đường tôn mình lên.
Quả thật, người môn đệ chỉ là người được sai đi, nghĩa là người mang một sứ mạng của Đấng đã sai mình. Vì thế, càng ý thức mình được sai đi bao nhiêu, người môn đệ càng phải sống trong sự khiêm tốn và lệ thuộc vào Thiên Chúa bấy nhiêu. Con đường theo Chúa không chỉ là tin vào Người, nhưng còn là bước đi trong cùng một tinh thần, cùng một thái độ và cùng một cách yêu thương như Người.
Chúng ta nghe Lời Chúa mỗi ngày, suy nghĩ về Lời Chúa, thậm chí có thể nói rất hay về Lời Chúa, nhưng lại không dễ để sống điều mình đã nghe. Khi nói về sự khiêm tốn, chúng ta thường hiểu rất rõ trên lý thuyết: khiêm tốn là chấp nhận đứng ở phía sau người khác; là làm điều tốt mà không cần ai biết đến; là phục vụ mà không đòi hỏi lời cảm ơn.
Nhưng khi những tình huống cụ thể xảy đến, khi phải thực hành sống đức khiêm tốn, chúng ta mới nhận ra rằng sống khiêm tốn thật không đơn giản: dám can đảm nhận lỗi và xin lỗi cách thật lòng.
Chúng ta nhận ra rằng Chúa không tìm những người chỉ biết nói về tình yêu, nhưng tìm những người dám sống tình yêu trong những điều rất nhỏ bé mỗi ngày: một lời nói dịu dàng, một sự kiên nhẫn dẫu mệt mỏi, một hành động giúp đỡ âm thầm mà không cần ai biết đến. Chính những điều nhỏ bé ấy là cách chúng ta tiếp tục cử chỉ rửa chân của Đức Giêsu trong cuộc sống hôm nay.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng để sống theo Chúa phải làm những việc thật lớn lao. Nhưng Tin Mừng lại cho thấy rằng tình yêu của Thiên Chúa thường được diễn tả qua những hành động rất nhỏ bé, được thực hiện với lòng trung tín mỗi ngày.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con luôn chân thành với chính mình, can đảm sống theo tiếng gọi của Chúa Thánh Thần và biết trung tín với những bổn phận âm thầm mà Chúa trao phó. Xin dạy chúng con hiểu rằng sự thánh thiện không nằm ở những việc phi thường, nhưng ở lòng yêu mến được đặt vào những việc rất bình thường; vì với Chúa, ngay cả những điều nhỏ bé nhất cũng trở nên có giá trị. Amen.
- Quyết tâm
Phục vụ nhỏ bé và âm thầm cho một người bên cạnh mình.







