SNLC – CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A – Ga 14, 1-12

  1. Lời Chúa: Ga 14, 1-12

1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi”. 5 Ông Tô-ma nói với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” 6 Chúa Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người”. 8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”. 9 Chúa Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’?

10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

  1. Suy niệm

Cuộc đời con người là một hành trình. Mỗi ngày chúng ta đều bước đi trên những con đường khác nhau: con đường của công việc, của ước mơ, của những chọn lựa lớn nhỏ trong đời. Nhưng giữa muôn vàn nẻo đường ấy, có một câu hỏi sâu xa mà nhiều khi chúng ta ít khi dừng lại để nghĩ đến: con đường nào thật sự dẫn chúng ta đến hạnh phúc và bình an đích thực?

Đức Giêsu đã trả lời câu hỏi ấy bằng một lời khẳng định rất mạnh mẽ: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Đó là con đường dẫn về Nhà Cha.

Trước hết, Đức Giêsu nói: “Thầy là con đường.”

Con đường về một cuộc đời rất rõ ràng, cụ thể, đã được Đức Giêsu sống trọn vẹn. Nhìn vào cuộc đời Người, chúng ta thấy rõ con đường dẫn đến Thiên Chúa Cha: đó là con đường yêu thương, phục vụ, khiêm nhường và tha thứ. Đó là con đường dám quên mình để đem lại sự sống cho người khác.

Nhưng Đức Giêsu không chỉ là con đường, Người còn là sự thật.

Trong thế giới hôm nay, thật và giả, đúng và sai, vàng thau lẫn lộn. Giữa những biến động ấy, con người dễ rơi vào hoang mang và lạc hướng. Đức Giêsu đến để mặc khải cho chúng ta một sự thật không bao giờ thay đổi: Thiên Chúa là Cha yêu thương, và con người được tạo dựng để sống trong tình yêu của Người. Nơi Đức Giêsu, chúng ta gặp được khuôn mặt sống động của Thiên Chúa, một Thiên Chúa gần gũi, cảm thông và đầy lòng thương xót.

Và sau cùng, Đức Giêsu nói: “Thầy là sự sống.”

Con người cần sức sống để tiếp tục cuộc hành trình. Đức Giêsu đến để ban cho con người một sự sống mới, sự sống dồi dào phát sinh từ tình yêu của Thiên Chúa, một sự sống mạnh hơn cả đau khổ và sự chết. Ai gắn bó với Người sẽ tìm thấy niềm hy vọng và ý nghĩa sâu xa cho cuộc đời mình.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, Chúa mời gọi chúng con bước theo Chúa, can đảm đặt bước chân chúng con vào con đường của Chúa. Vì chỉ nơi Chúa, chúng con mới không sợ lạc lối. Chúa chính là Sự Thật soi sáng tâm trí chúng con, là Sự Sống giúp chúng con đủ sức về tới bến bờ bình an trong hạnh phúc nơi Nhà Cha. Amen.

  1. Quyết tâm

Dừng lại để nhận ra mình đang đi trên con đường nào.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/78meQg-cfN4 Lời Chúa: Ga 14, 7-14 7 ​Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/p4pDp_9tWrY Lời Chúa: Mt 13, 54-58 54 Hôm ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/X-8-0qFK950 Lời Chúa: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu nói với...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/1q-S8saHg_U Lời Chúa: Ga 12, 44-50 44 Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì...

SNLC – THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/L1duJ5UHEH0 Lời Chúa: Ga 10, 22-30  Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ...

SNLC – THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/cn-6pfeb1mw Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy...