SNLC – CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN C – Lc 13, 22-30

  1. Lời Chúa

22 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào! thì ông sẽ bảo anh em: “Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến! 26 Bấy giờ anh em mới nói: “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. 27 Nhưng ông sẽ đáp lại: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính! 28 “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30 “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”

  1. Suy niệm

Lời Chúa hôm nay xoay quanh chủ đề ơn cứu độ, nhưng từ ba góc nhìn khác nhau: ơn cứu độ phổ quát, tính thanh luyện và thái độ đáp trả cá nhân.

Đoạn sách Isaia mà chúng ta nghe nói về thời đại Mêsia, khi Thiên Chúa quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ, sai người loan báo vinh quang Thiên Chúa khắp nơi, từ Phi Châu đến Hy Lạp. Họ không chỉ biết đến Thiên Chúa, mà còn trở thành của lễ sống động dâng lên Ngài.

Thư Do Thái trình bày khía cạnh giáo dục thiêng liêng: Chúa yêu ai thì sửa dạy người đó. Được cứu không phải là chuyện “mặc định”, mà là một hành trình trưởng thành trong đau khổ và khổ luyện. Việc Chúa sửa phạt, dù khó chịu lúc đầu, nhưng mang lại “hoa quả bình an và công chính”.

Lời Chúa theo Thánh Luca tiếp nối viễn cảnh đó khi Chúa Giêsu nói đến người ta “từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.” Ơn cứu độ vượt ra khỏi ranh giới Do Thái, dành cho cả những người ở bên ngoài, miễn là họ bước vào “cửa hẹp”.

Chúa Giêsu đang tiến về Giêrusalem, nơi Người sẽ chịu khổ nạn, một hành trình biểu tượng cho ơn cứu độ đến qua thập giá, con đường dẫn đến khổ nạn và vinh quang phục sinh. Trên hành trình ấy, Người không ngừng rao giảng Tin Mừng và dạy dỗ dân chúng, mời gọi họ vào Nước Trời.

Giữa đám đông, có người hỏi: “Phải chăng chỉ một số ít được cứu độ?” Đó là câu hỏi vẫn làm xao xuyến tâm hồn bao người qua mọi thời đại. Nhưng Chúa không trả lời theo kiểu lý thuyết hay số lượng. Ngài đưa người nghe đi thẳng vào trọng tâm đời sống đức tin: “Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp.” Vì ơn cứu độ không phải là chuyện “bao nhiêu người”, mà là ai thực sự đáp lại lời mời gọi bằng hành động cụ thể.

“Cửa hẹp” tượng trưng cho con đường hy sinh; hẹp vì khó đi, đòi hỏi hoán cải, vâng phục và trung thành với Tin Mừng. Đó là con đường sống theo Lời Chúa trong đời thường: yêu thương kẻ thù, tha thứ không giới hạn, sống khiêm nhường, từ bỏ ích kỷ, phục vụ tha nhân… Ơn cứu độ là quà tặng nhưng không, nhưng con người phải cộng tác tích cực, không thể “mặc nhiên” nghĩ rằng mình được cứu vì thuộc dân được chọn hay vì đã từng “nghe giảng, ăn uống trước mặt Chúa”. Chúa cảnh báo: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới!”

Hãy sống tỉnh thức và khiêm tốn, vì “người sau hết sẽ nên trước hết, và người trước hết sẽ nên sau hết”. Đây là lời an ủi cho những ai bé mọn, từng lầm lỗi nhưng biết sám hối và thay đổi.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi con sống đạo cách hời hợt, tự mãn vì đã làm “đúng bổn phận”, nhưng chưa dám sống theo tinh thần Tin Mừng một cách trọn vẹn.
Xin cho con can đảm bước vào cửa hẹp của tình yêu, của từ bỏ, của thánh giá mỗi ngày. Xin đừng để con đến muộn, khi cửa đã đóng lại. Amen.

  1. Quyết tâm

Thực hành một hành vi yêu thương khó khăn nhất mà con thường hay né tránh (tha thứ, chia sẻ, hy sinh…).

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/oCLXi5lcacc Lời Chúa Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/moi1dCYucLI Lời Chúa 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/PgANT8zvOLs Lời Chúa 1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2 “Nước Trời cũng giống như...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/aNsK_nWRj34 Lời Chúa "Nước Trời cũng giống như chuyện một ông chủ ra mướn thợ vào vườn...

SNLC – THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/UaKK3SeNWz0 Lời Chúa 23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo thật anh...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/q7TXjJ61g6U Lời Chúa 16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải...