SNLC – THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN – Mc 4, 35-41

  1. Lời Chúa: Mc 4, 35-41

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” 41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

  1. Suy niệm

Trong một trình thuật khác của Tin Mừng Matthêu, sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, “Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng” (Mt 14,22). Bài Phúc Âm hôm nay, thánh Mác-cô lại cho chúng ta nghe một lời mời gọi: “Chúng ta qua bờ bên kia đi.” Như vậy, việc qua “bờ bên kia” là một đòi hỏi quyết liệt dành cho người môn đệ.

Nếu mãi quẩn quanh ở bờ bên này, chúng ta sẽ bị cám dỗ gắn chặt đời mình vào những thứ an toàn giả tạo, những thành công chóng qua; chúng ta sẽ chỉ có cái nhìn về Chúa như cách nhìn của đám đông kia, một đám đông chỉ tìm Chúa vì những lợi lộc trước mắt. Lên thuyền để qua bờ bên kia là hành trình không thể thiếu của người môn đệ Thầy Giê-su.

Nếu Thầy “bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng” thì không phải Thầy đang bỏ rơi các ông. Thầy đang giúp các ông “giải tán” những đám đông trong tâm trí, để các ông có thể ra khơi nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Thầy vẫn theo dõi các ông từ trên núi, và Thầy đến can thiệp đúng lúc, đúng thời.

Hay khi Thầy vẫn dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ giữa cuồng phong bão táp, không phải là Thầy quá vô tư, vô lo, bỏ mặc các môn đệ trong sợ hãi khiếp kinh, nhưng Thầy đang trao cho họ cơ hội để củng cố và tăng cường đức tin. Nhớ rằng, dù Đức Giê-su có vẻ đang ngủ giữa cuồng phong như vậy, nhưng Tin Mừng nói rõ: “Đức Giê-su đang ở đàng lái.” Chính Đức Giê-su là người đang điều khiển con thuyền, thì sóng gió nào có thể gây hại?

Đức Giê-su ngủ để cho các môn đệ có cơ hội đánh thức Người dậy; đó cũng chính là cơ hội cho con người mọi thời đại nhận ra sự mong manh, giới hạn của mình, mà biết rằng mình cần đến Thiên Chúa. Người ta ví “cuộc đời là biển cả.” Biển cả thì luôn có sóng gió, đó là điều tất yếu tự nhiên. Đức Giê-su không cất khỏi chúng ta những khó khăn, bão táp trong cuộc đời, nhưng Người luôn hiện diện, đồng hành và cùng chúng ta vượt qua thử thách.

Từ kinh nghiệm vượt biển giữa cuồng phong này, các môn đệ ý thức rõ hơn về quyền năng và sự hiện diện của Thầy Giê-su giữa họ, để có thể mạnh mẽ hơn và sẵn sàng cho những thử thách khác. Chúng ta cũng vậy: khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, chúng ta hãy tạ ơn Chúa, vì đó là những cơ hội để củng cố và tôi luyện đức tin. Đánh thức Chúa dậy, mời Người cùng chiến đấu, thuyền đời tôi sẽ lướt sóng nhẹ nhàng, và chân trời mới ở bờ bên kia đang mở ra thật đẹp, đón chờ tôi bước vào những cuộc phiêu lưu mới.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con sẵn sàng lên thuyền với Chúa, dù biết rằng con sẽ gặp phải những sóng gió cuộc đời, nhưng bởi con tin rằng Chúa luôn đồng hành và là sức mạnh vững chắc của con, con sẽ không còn sợ hãi. Xin dẹp tan những sóng gió trong lòng con, cho con có một nội tâm đủ lặng để luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa thật gần ngay bên. Amen.

  1. Quyết tâm

Phó thác mọi lo lắng, bước đi với Chúa, không sợ hãi.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/78meQg-cfN4 Lời Chúa: Ga 14, 7-14 7 ​Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/p4pDp_9tWrY Lời Chúa: Mt 13, 54-58 54 Hôm ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/X-8-0qFK950 Lời Chúa: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu nói với...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/1q-S8saHg_U Lời Chúa: Ga 12, 44-50 44 Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì...

SNLC – THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/L1duJ5UHEH0 Lời Chúa: Ga 10, 22-30  Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ...

SNLC – THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/cn-6pfeb1mw Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy...