SNLC – THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN- Mt 5, 38-42

  1. Lời Chúa

38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.”

  1. Suy niệm

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào bối cảnh trên núi. Núi là nơi mà Lời của Chúa, những Lời  quan trọng thường hay được ban bố, dạy bảo. Một quang cảnh nên thơ: trong số đám đông hôm nay gồm có các môn đệ gần gũi như Phêrô, Giacôbê, và Gioan; Dân chúng xa gần đến để nghe những lời bảo ban, chỉ dạy của vị Thầy đầy quyến rũ. Người dạy bằng uy quyền và khôn ngoan, không như những vị thầy mà họ nghe trước đây.

Vâng, Mt chương 5 này là một bài tóm tắt giá trị, về cách thế, làm thế nào để đáp trả và hướng những tình huống xung đột, gây cấn trong các tương quan với tha nhân đến Tin Mừng của Chúa. Đó là sự dung thứ và lòng trắc ẩn đặc biệt khi phải đối phó với khuynh hướng rất tự nhiên của con người là: Mắt đền mắt, răng đền răng. Tuy rằng, theo truyền thống thì mắt đền mắt, răng đền răng là luật công bằng để con người không đi quá sự trả thù. Chúa muốn dạy chúng ta cao hơn sâu hơn đó là lòng Bác Ái, tình yêu và sự quảng đại đích thực. Chúa mời gọi chúng ta đứng dậy và thể hiện sức mạnh biến đổi của tình yêu, phá vở vòng luẩn quẩn của sự trả thù. Tình yêu thể hiện qua sự khoan dung và nhẫn nại đối với bất công không chỉ thay đổi cá nhân mà còn góp phần đem lại bình an cho thế giới.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, người ta thường nói : “Quân tử, mười năm trả thù chưa muộn”. Quả thật, lòng nuôi sự trả thù luôn ở trong con người dưới nhiều hình thức, con người có thể tấn công kẻ thù hay chờ cơ hội thuận tiện sẽ trả thù. Chúa dạy chúng con hằng ngày qua kinh lạy Cha: xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con ơn sức mạnh thiêng liêng để chúng con chịu đựng trong hy vọng rằng Chúa đã tha  tội lỗi chúng con thì về những món nợ mà tha nhân nợ chúng con – chúng con cần tha cho tha nhân để chúng con nên giống Chúa và sống bình an. Amen.

  1. Quyết tâm

Dâng Chúa những ai làm tổn thương chúng ta vì chúng ta muốn nên giống Chúa.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/78meQg-cfN4 Lời Chúa: Ga 14, 7-14 7 ​Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/p4pDp_9tWrY Lời Chúa: Mt 13, 54-58 54 Hôm ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/X-8-0qFK950 Lời Chúa: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu nói với...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/1q-S8saHg_U Lời Chúa: Ga 12, 44-50 44 Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì...

SNLC – THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/L1duJ5UHEH0 Lời Chúa: Ga 10, 22-30  Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ...

SNLC – THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/cn-6pfeb1mw Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy...